"Cô gái ngoại tình với bạn thân của chồng nhưng không hề cảm thấy hối hận hay tội lỗi"
Cô đã kết hôn được 10 năm và có hai con, nhưng cuộc hôn nhân trở nên nhàm chán với những hành động lặp đi lặp lại. Hai vợ chồng quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày, dẫn đến khoảng cách ngày càng lớn. Cô thường cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức sau khi hoàn thành công việc nhà. Mặc dù gần gũi về thể xác, nhưng cô cảm thấy mọi thứ chỉ để thỏa mãn nhu cầu của chồng. Cô khao khát những điều lãng mạn như nụ hôn trộm, cái ôm ấm áp và lời khen ngợi, nhưng chồng không đáp ứng. Cô đã cố gắng ăn mặc gợi cảm và thu hẹp khoảng cách giữa mong muốn và nhu cầu để cải thiện mối quan hệ.
Cô trang trí phòng ngủ bằng hoa và nến nhưng chồng vẫn không chú ý. Cô cảm thấy mình kém khi không bày tỏ mong muốn và không biết cách khêu gợi chồng, vì cô khá truyền thống. Cô chưa bao giờ thoải mái khi chủ động trong chuyện ái ân và lo sợ chồng sẽ sốc nếu cô làm điều đó. Niềm tin của cô bị phá vỡ khi phát hiện chồng có một mối tình một đêm với một cô gái quen ở quán bar. Cô chỉ biết sự thật khi tìm thấy "áo mưa" trong vali của chồng, cảm thấy như trời sụp đổ. Sau khi khóc lóc và tự trách, cô chất vấn chồng và nhận được câu trả lời lạnh lùng: “Anh xin lỗi. Đó là lần đầu cũng là lần cuối.”
Cô quyết định không nhắc lại chuyện bí mật của chồng để tránh gây sốc cho các con. Dù vẫn sống trong cuộc hôn nhân đầy dày vò, cô cảm thấy cuộc sống trở nên vô vị hơn khi một mình chiến đấu với bệnh trầm cảm mà không nhận được sự hỗ trợ từ chồng. Gần đây, cô đã khóc và chia sẻ nỗi buồn với bạn thân của chồng, anh A. Kể từ đó, anh A thường xuyên ghé thăm cô khi chồng cô đi làm hoặc đưa đón trẻ, và đôi khi họ trò chuyện trong lúc chờ đợi các con tan học.
Từ mối quan hệ quen biết, anh A và cô đã trở thành bạn bè thân thiết, thường xuyên gặp gỡ khi chồng cô vắng nhà. Một hôm, khi cô cần một bờ vai để tựa vào, anh A đã trấn an và khen cô quyến rũ, khiến cô cảm thấy an lòng. Dù nghĩ rằng anh nói dối, cô vẫn khóc và trút bầu tâm sự. Cuối cùng, anh thú nhận đã phải lòng cô, và sau vài phút suy nghĩ, cô quyết định ngoại tình, buông bỏ mọi lo toan để hòa mình vào mối quan hệ mới với anh.
Khuya hôm đó, khi anh A về, cô không cảm thấy tội lỗi mà ngược lại, rất phấn khởi. Thay vì hối hận khi nói chuyện với chồng qua điện thoại, cô tự tin và bắt đầu chăm sóc bản thân. Sau thời gian dài đau khổ, cô cảm thấy hạnh phúc mà không còn cảm giác tội lỗi. Có lẽ đã đến lúc cô sống cho chính mình.



Source: https://afamily.vn/ngoai-tinh-voi-ban-than-cua-chong-nhung-co-tuyet-nhien-khong-hoi-han-khong-mang-cam-giac-toi-loi-20171003101559211.chn